V-league: Ngai vàng đã có chủ

V-league đã hạ màn sau cuộc đua hết sức gay cấn và kịch tính cho tận đến phút cuối. Trước khi trận đấu cuối cùng diễn ra, có đến 4 đội có thể trở thành nhà vô địch, cho dù mỗi đội có cơ hội khác nhau nhưng cuối cùng vương miện đã được trao cho đội bóng mạnh nhất để trở thành nhà tân vô địch của giải đấu 2015-2016.

Hà Nội T&T ăn mừng chức vô địch. 

Có thể nói đây là một mùa giải hấp dẫn nhất và tính cạnh tranh đạt được đến ngưỡng giới hạn, đặc biệt là ở giai đoạn cuối mùa giải. Diễn biến khó lường ở loạt trận cuối cùng đã khiến ban tổ chức phải chuẩn bị đến 4 mẫu cúp để có thể trao ngay tại 4 sân có sự góp mặt của các ứng cử viên cho chức vô địch. Điều đó đã thể hiện rõ tính cạnh tranh và hấp dẫn của giải đấu mùa này.

Ở vòng đấu cuối cùng (vòng 26), mọi sự chú ý của khán giả được tập trung vào các trận đấu có sự góp mặt của các đội đang tranh chấp ngôi vô địch. Trong đó, trận đấu được sự quan tâm đặc biệt của khán giả là trận đối đầu giữa chủ nhà Hà Nội T&T gặp FLC Thanh Hóa và trên sân Lạch Tray, chủ nhà Hải Phòng tiếp Sông Lam Nghệ An. Bên cạnh đó, các trận đấu giữa Sanna Khánh Hòa gặp Than Quảng Ninh và Đồng Tháp gặp SHB-Đà Nẵng cũng được khán giả quan tâm nhiều. Mặc dù ứng cử viên nặng kí nhất được nhận diện thuộc về 2 đội bóng là Hà Nội T&T và Hải Phòng, nhưng khán giả vẫn kì vọng một kết quả bất ngờ tạo nên kịch tính khiến giải đấu trở nên sắc màu và hấp dẫn.

Nhận định trước trận đấu, trong 4 ứng cử viên thì CLB Hà Nội T&T với phong độ cực kì ấn tượng trong giai đoạn nước rút (4 trận liên tiếp bất bại) lại được chơi trên sân nhà với một lợi thế về hệ số bàn thắng so với 3 đội còn lại sẽ là đội có cơ hội sáng nhất đến với ngôi vô địch. Kịch bản được viết ra, Nếu Hà Nội T&T có một bàn thắng thì Hải Phòng phải ghi ít nhất 3 bàn vào lưới Sông Lam Nghệ An và Than Quảng Ninh thì nhiều hơn con số 6. Một vai diễn cực khó cho các ứng cử viên còn lại. Như vậy mọi sự chuyển động trên các sân cỏ chiều nay đều hướng về sân Hàng Đẫy.

Đúng như nhận định, mặc dù thiếu vắng 2 trụ cột quan trọng nhất là Thành Lương, Văn Quyết trong đội hình (do nhận án thẻ phạt ở trận đấu trước đó), nhưng các cầu thủ trẻ của HN-T&T ngay từ đầu vẫn tràn lên tấn công  gây sức ép về phía khung thành của thủ môn Thanh Thắng bên phía FLC-Thanh Hóa. Liên tiếp ở phút thứ 6, trong khi hậu vệ của FLC-Thanh Hóa chưa bắt nhịp được với trận đấu thì trong một pha phối hợp, Quang Hải (19) của Hà Nội T&T chuyền bóng hết sức thuận lợi cho Gonzalo (20) nhưng pha kết thúc quá hiền của cầu thủ này đã không thắng được thủ môn của đối phương và đánh mất cơ hội mở tỉ số của trận đấu. 2 phút sau, đến lượt cầu thủ trẻ Phạm Văn Thành có cơ hội đối mặt với thủ môn của Thanh Hóa, nhưng sự chần chừ của cầu thủ này đã tạo điều kiện để Bật Hiếu kịp lao về cản phá giúp đội nhà thoát một bàn thua trông thấy. Sau khi bỏ lỡ nhiều cơ hội ngon ăn, đến phút thứ 17, Hà Nội T&T được hưởng quả đá phạt góc bên cánh phải, bóng được treo vào vòng cấm địa, hậu vệ FLC-Thanh Hóa cố gắng phá bóng nhưng vô tình lại đến đúng vị trí của Gonzalo bên phía Hà Nội T&T đã chọn sẵn, pha đệm bóng cận thành của cầu thủ này đã giúp Hà Nội T&T có bàn thắng mở tỉ số và vươn lên dẫn trước 1-0.

Có bàn thắng, các cầu thủ Hà Nội T&T càng chơi hưng phấn hơn, trong khi các cầu thủ của FLC-Thanh Hóa cũng đẩy cao đội hình chơi đôi công với đối phương, liên tiếp các pha hãm thành được tạo ra từ cả hai bên nhưng không bên nào cụ thể thành bàn thắng. Điển hình là ở phút 35, nhận được bóng từ pha ném biên của đồng đội, Gonzalo của Hà Nội T&T khống chế bằng ngực rồi tung người móc bóng khiến hàng thủ của FLC-Thanh Hóa bị bất ngờ, rất may bóng đập xà ngang ra ngoài và hậu vệ đội khách kịp phá bóng giải nguy. Cuối hiệp 1, lại là cầu thủ Hùng Dũng của Hà Nội T&T kết thúc pha phối hợp với đồng đội bằng một cú sửa lòng, bóng đi chệch cột dọc trong sự tiếc nuối của cầu thủ này.

Điều đáng nói là mặc dù đã hết cửa có thể tranh chấp ngôi vô địch nhưng FLC-Thanh Hóa vẫn thể hiện một tinh thần thi đấu máu lửa, không buông xuôi nhường nhịn đối phương, điều đó được thể hiện rõ khi HLV Thanh Tùng của FLC-Thanh Hóa phải thay hậu vệ cánh Đình Đồng khi cầu thủ này có dấu hiệu nóng nảy không giữ được bình tĩnh bằng cầu thủ Đào Thế Phong ở phút thứ 35. Chính điều này đã khiến trận đấu trở nên hấp dẫn hơn, đồng thời tránh được nghi kị khi có ý kiến cho rằng FLC-Thanh Hóa sẽ không thi đấu nhiệt tình để cửa cho chủ nhà vô địch.

Bước sang hiệp 2, thế trận vẫn có phần nghiêng về đội chủ nhà khi liên tiếp các cơ hội đã được tạo ra từ phía các học trò Chu Đình Nghiêm. Tuy nhiên, trong một buổi chiều không may mắn nhiều, hàng tá cơ hội có thể biến thành bàn thắng nhưng đã bị các cầu thủ Hà Nội T&T bỏ lỡ một cách đáng tiếc và có phần khó hiểu. Trong trận này Phạm Văn Thành (19) của Hà Nội T&T đã tỏ ra hết sức vô duyên khi anh có tới ít nhất 3 cơ hội đối mặt với thủ môn nhưng đều không cụ thể thành bàn thắng. Ngay cả Gonzalo, Samson cũng bỏ lỡ những cơ hội ngon ăn mà bình thường họ không bao giờ bỏ phí như vậy. Nếu như Hà Nội T&T chỉ cần tận dụng được một nửa số cơ hội đó thì có lẽ họ đã giải quyết được trận đấu ngay trong hiệp 1 mà không phải chờ đến lúc vị trọng tài người Singapore nổi còi kết thúc trận đấu nữa.

Kịch tính của vòng đấu được đẩy lên cao trào và khán giả suýt chút nữa được chứng kiến bất ngờ giống như kịch bản đã viết khi trên sân Lạch Tray, CLB-Hải Phòng có liên tiếp 3 bàn thắng trong hiệp 2 và tạo sức ép lớn cho Hà Nội T&T. Trường hợp Hải Phòng có thêm bàn thắng thứ 4 trong khi Hà Nội không có thêm bàn thắng nữa trong khi thời gian của trận đấu không còn nhiều thì Hà Nội T&T sẽ tuột mất chức vô địch trong gang tấc và chiếc cúp sẽ được trao cho đội bóng đất cảng. Nếu kịch bản đó xảy ra thì có lẽ đây sẽ là sự nuối tiếc mà không thể nào bù đắp cho Hà Nội T&T và họ chỉ còn có thể tự trách mình mà thôi.

Sau hàng loạt cơ hội bị bỏ lỡ của Gonzalo, Samson, Văn Thành, Hải An thì đến phút bù giờ cuối cùng, Bật Hiếu của FLC-Thanh Hóa phạm lỗi với Hùng Dũng, Hà Nội T&T được hưởng quả đá phạt ở sát đường biên ngang bên cánh trái, chính Hùng Dũng đã thực hiện cú đá phạt này, bóng được nhằm đến vị trí của đội trưởng Gonzalo, với lợi thế về chiều cao cùng sự hỗ trợ của đồng đội không cho hậu vệ của FLC-Thanh Hóa áp sát để ngăn cản, Gonzalo bật cao đánh đầu, bóng găm thẳng vào lưới trước sự bất lực của thủ thành bên phía FLC-Thanh Hóa. 2-0 cho Hà Nội T&T và chiếc cúp đã ở lại sân Hàng Đẫy.

Đây là chiến thắng quan trọng mang tính quyết định và giúp đội bóng thủ đô trở thành nhà tân vô địch của mùa giải năm nay và là lần thứ 3 kể từ khi góp mặt tại giải đấu cao nhất Việt Nam. Mặc dù có vẻ chiến thắng còn thiếu vẻ rực rỡ bởi màn trình diễn xấu xí của các cầu thủ HN-T&T trên sân trong trận này, nhưng dù sao thì chiến thắng và ngôi vương dành cho họ là rất xứng đáng và đây cũng là phần thưởng cho cả một quá trình nỗ lực vượt khó của thày trò HLV Chu Đình Nghiêm.

Một chút tiếc nuối cho CLB-Hải Phòng khi đã để tuột mất cơ hội tự quyết của mình và họ đành lỡ hẹn với khán giả đất Cảng khi không đem được chiếc cúp vô địch về cho khán giả nhà. Cho dù không vô địch, nhưng khán giả Hải Phòng hoàn toàn tự hào về đội bóng con cưng và với họ, Hải Phòng là nhà vô địch. Với tinh thần máu lửa, sự khát khao chiến thắng, một ngày nào đó chiếc cúp sẽ về với đất Cảng.  

V-league đã khép lại, vòng nguyệt quế đã dành cho người chiến thắng, cho dù đâu đó còn một vài khiếm khuyết nhưng đó là một phần của bóng đá mà chúng ta phải chấp nhận. Nhưng, những gì mà khán giả nhận được nhiều hơn đó là niềm vui, là sự hấp dẫn và cảm xúc đầy vơi với trái bóng. Chúc mừng nhà tân vô địch Hà Nội T&T, chúc cho giải đấu luôn thành công!.     

Theo ĐCSVN
BÌNH LUẬN

Bạn còn 500/500 ký tự

Bạn vui lòng nhập từ 5 ký tự trở lên !!!

Tin mới