Ngày về hạ huyện

Ai giấu nỗi niềm lên ngọn lá?

Ngày xa Út lượm cánh hoa rơi!

Đỉnh núi sương nương hồn đá cảm

Gió trăng, trăng gió rụng tơi bời...

 

Khi say tím núi chiều Tin Tốc

Út gửi hương theo nước Suối Lìn

Bỗng dưng ngoái lại mùa gieo hạt

Lũng Mú thâm quầng ngọn khói lên.

 

Cát giấu chân người xuôi Hạ Huyện

Út dặn nhớ về với bến Giăng

Tô Múa búp trà treo dấu hỏi

Ai nhớ hang rêu dốc Suối Bàng..?

 

Phiêng trắng cải ngồng con mắt trắng

Ngày xanh đắm đuối cõi lòng xanh

Út ơi! Hạ Huyện* mùa xa lệch

Bóng ngựa chênh chênh phía cuối rừng.

 

Mai Văn Tý (Theo Tạp chí Suối Reo)

   

 * Miền đất đông nam Mộc Châu ngày chưa tách huyện.

BÌNH LUẬN

Bạn còn 500/500 ký tự

Bạn vui lòng nhập từ 5 ký tự trở lên !!!

Tin mới