Cơn địa chấn mang tên Iceland

NDĐT - Vòng loại trực tiếp EURO 2016 đã khép lại vào rạng sáng 28-6 (giờ Việt Nam), có tám đội nữa lại phải ngậm ngùi rời nước Pháp về nước. Theo đánh giá của các chuyên gia, đây là vòng đấu sôi động, nhiều bất ngờ thú vị. Dưới đây là một số nhận định về chặng đường thứ hai của giải đấu.

Đội tuyển Iceland, “hiện tượng” tại vòng chung kết EURO 2016.

Đã có 19 bàn thắng được ghi qua 8 trận, bình quân 2,37 bàn/trận, tỷ lệ cao hơn so với ở vòng bảng (1,91 bàn/trận) cho thấy các đội phần nào đã chơi cởi mở hơn. Trong tám cuộc đối đầu, một trận phải phân định thắng – thua ở hiệp phụ và một trận bằng loạt đá luân lưu 11m, chứng tỏ nhiều cuộc tỷ thí hấp dẫn đến phút cuối cùng.

Qua cuộc sát hạch này, chiến thắng phần lớn thuộc về các anh tài có thực lực nhỉnh hơn đối thủ như: Đức, Bỉ, Pháp. Trong tám “vị khách” phải rời cuộc chơi, đại diện đến từ “xứ sở sương mù” gây thất vọng nhất. Họ đến “đất nước hình lục lăng” tranh tài với nhiều gương mặt trẻ tài năng: J. Stones, D. Alli, R. Sterling, H. Kane, D. Sturridge…, song tất cả đều không chứng tỏ được khả năng, hàng công cùn - hàng thủ yếu, thể hiện bộ mặt bạc nhược, không có bản sắc riêng. Kể từ khi lên ngôi ở World Cup 1966, đã năm thập kỷ trôi qua chưa thêm một lần nào người Anh đăng quang ở “sân chơi lớn” tầm cỡ thế giới, châu lục. Và có lẽ phải rất lâu nữa các cổ động viên ở “quê hương bóng đá” mới được chứng kiến các tuyển thủ con cưng của mình đem vinh quang về cho Tổ quốc. Trách nhiệm này thuộc về Liên đoàn bóng đá Anh.

Giống như đội tuyển Anh là Tây Ban Nha. Sau hai giải đấu giành ngôi vô địch vào các kỳ EURO năm 2008, 2012, tại nước Pháp năm 2016, đoàn quân của HLV Vicente del Bosque đã không thể lần thứ ba bước lên bục chiến thắng sau khi thua tâm phục, khẩu phục 0-2 trước “binh đoàn thiên thanh”. Thất bại này cũng đánh dấu sự chia tay của một “thế hệ vàng” bóng đá Tây Ban Nha: I. Casillas, S. Ramos, A. Iniesta, C. Fabregas.

Bất ngờ lớn nhất đến thời điểm này thuộc về đội tuyển “xứ băng đảo” Iceland (dân số chỉ vỏn vẹn 330 nghìn người). Họ đã tạo nên cơn địa chấn khi lần đầu được góp mặt trong danh sách tám đội bóng hay nhất ở một kỳ EURO. Trên hành trình đã đi qua, họ đánh bại Hà Lan ở vòng loại, khiến Bồ Đào Nha “toát mô hôi” ở vòng bảng”, và giờ loại nốt người Anh. Nhiều ý kiến cho rằng, đây là chiến tích đáng nhớ của chiến lược gia Lars Lagerback cùng các học trò trong lịch sử bóng đá Iceland. Và tất cả đang chờ họ viết chương tiếp theo cho “câu chuyện cổ tích” của mình. Biết đâu, lại có điều kỳ diệu xảy ra như Đan Mạch từng làm năm 1992 và Hy Lạp năm 2004?

Nếu ở vòng bảng, G.Bale (xứ Wales) tỏa sáng, thì ở vòng đấu này, tất cả phải ngả mũ trước tài năng của A. Griezmann. Anh đã ghi hai bàn thắng giúp đội chủ nhà “lội ngược dòng” trước CH Ireland. Người hâm mộ tin tưởng, ngôi sao trẻ 25 tuổi đang chơi cho câu lạc bộ Atletico Madrid (Tây Ban Nha) sẽ tiếp tục đạt phong độ xuất sắc, giúp “đội bóng áo lam” tiến xa ở giải năm nay.

Và, người xem đang háo hức đón chờ những điều tuyệt vời ở vòng tứ kết (thi đấu từ ngày 1-7) khi Bồ Đào Nha quyết đấu với Ba Lan, Đức tỷ thí với Italia, xứ Wales tranh tài với Bỉ và Iceland đối đầu với Pháp.

Theo ĐCSVN
BÌNH LUẬN

Bạn còn 500/500 ký tự

Bạn vui lòng nhập từ 5 ký tự trở lên !!!

Tin mới