Không thể nào quên

Không thể nào quên

Tôi không thể nào quên

Ngôi sao trời tháng Tám

Pháp chạy và Nhật hàng

Trước Việt Nam độc lập

Tôi không thể nào quên

Ngày toàn quốc kháng chiến

Chín năm - một Điện Biên

Kiên cường và anh dũng

Tôi không thể nào quên

Con đường mòn huyền thoại

Bom rải khắp tuyến đường

Bụi phun vào mái tóc

Chẳng nề hà khó nhọc

Vì miền Nam thân yêu

Tôi không thể nào quên

Ngày hai miền thống nhất

Cờ giải phóng tung bay

Trên nóc Dinh Độc lập

Tôi không thể nào quên

Những bước chân “không mỏi”

Vùng biển và vùng trời

Hay địa đầu biên giới

Gạc Ma, làm sao quên

Vị Xuyên hằng thương nhớ

Biết bao người ở lại

Mang thương tích đầy mình

Có những người hy sinh

Vì hòa bình độc lập.

Tôi chẳng thể nào quên

Bình yên Tổ quốc mình

Ghi dấu bao người lính

Trần Huyền My (CTV)
BÌNH LUẬN

Bạn còn 500/500 ký tự

Bạn vui lòng nhập từ 5 ký tự trở lên !!!

Tin mới