Real Madrid thua trận thứ hai liên tiếp

Sau trận thua ngược trước Sevilla và đứt chuỗi 40 trận bất bại, Real Madrid dường như chưa thể lấy lại tinh thần và tiếp tục thua trận thứ hai tại vòng tứ kết lượt đi Cúp Nhà vua, rạng sáng 19/1, trước Celta Vigo ngay trên sân nhà.

Ronaldo đã có một trận đấu mờ nhạt.

Dù có lợi thế trên sân nhà Bernabeu nhưng Real Madrid vẫn để thua Celta Vigo với tỷ số 2-1 trong thế trận khá bế tắc.

Dường như toàn đội Real Madrid quyết tâm giành chiến thắng ngay trên sân nhà trong khuôn khổ tứ kết lượt đi Cúp Nhà vua. Huấn luyện viên Zidane đã tung đội hình mạnh nhất vào sân gồm có C.Ronaldo,  Toni Kroos, Casemiro, Luca Modric... Đặc biệt, đây là trận đấu trong khuôn khổ Cúp Nhà vua đầu tiên của Ronaldo sau 2 năm.

Tuy nhiên, Ronaldo đã không thể giúp Real Madrid tránh được một thất bại khi bản thân anh không thể hiện được gì nhiều trước một Celta Vigo thi đấu đầy quyết tâm. Ronaldo cũng có tình huống đưa bóng vào lưới nhưng bàn thắng không được công nhận cho Real Madrid khi chân sút người Bồ Đào Nha bị thổi phạt vì để bóng chạm tay.

Tập thể đội bóng hoàng gia đã không có màn trình diễn tuyệt vời như thường lệ. Trong suốt 45 phút đầu tiên của hiệp 1, Real không thể một lần xuyên thủng mành lưới đội khách. Đoàn quân của HLV Eduardo Berizzo thi đấu rất kiên cường khi tập trung phòng ngự số đông bên phần sân nhà, qua đó dễ dàng hóa giải những đợt lên bóng của Real.

Sang đến hiệp 2, Real tiếp tục đẩy cao đội hình nhưng họ đã dính vào bẫy phản công nhanh của Celta. Phút 64, xuất phát từ pha thoát xuống thần tốc của tiền vệ Theo Bongonda, bóng đến chân Iago Aspas và anh dứt điểm quyết đoán trong vòng cấm tung lưới Real.

Bị dẫn trước,  Real vùng lên và phút 69, đội chủ nhà đã tìm được bàn gỡ nhờ pha lập công của hậu vệ Marcelo. Tuy nhiên, chỉ đúng 1 phút sau, những sai lầm cá nhân khiến Real phải trả giá. Varane lóng ngóng để mất bóng giữa sân và Aspas chớp thời cơ rất nhanh kiến tạo cho Jonny Castro đánh bại Kiko Casilla trong tư thế đối mặt.

Thời gian còn lại của hiệp 2, Real Madrid dù rất nỗ lực nhưng không thể tìm được bàn gỡ hòa, do đó chịu thua trước Celta Vigo với tỷ số 1-2.

Celta Vigo nhờ chiến thắng này sẽ có nhiều lợi thế khi tiếp Real Madrid trên sân nhà vào giữa tuần sau trong trận tứ kết lượt đi Cúp Nhà vua.

Đối với Real Madrid, đây là trận thứ hai liên tiếp đội bóng này phải nhận thua sau khi có chuỗi 40 trận bất bại – kỷ lục của đội bóng cũng như của các câu lạc bộ ở Tây Ban Nha. Điều này sẽ ảnh hưởng rất lớn tới tinh thần thi đấu của các cầu thủ và nhiệm vụ của huấn luyện viên Zidane hiện giờ là phải trấn an các cầu thủ trước trận với Malaga vào cuối tuần này./.

Theo ĐCSVN
BÌNH LUẬN

Bạn còn 500/500 ký tự

Bạn vui lòng nhập từ 5 ký tự trở lên !!!

Tin mới