Nhớ anh - mùa quả núc nác

Tháng 7, mưa rả rích. Chị Tòng Thị Hiếu càng cồn cào nỗi nhớ về chồng - liệt sỹ Lường Phát Chiêm, Trung đội trưởng Phòng Cảnh sát cơ động (Công an tỉnh) đã anh dũng hy sinh vào trung tuần tháng 7 cách đây 3 năm. Với chị, những kỷ niệm về chồng không thể nào quên, nhất là bữa cơm cuối cùng anh Chiêm bên vợ con, với món nộm quả núc nác - món mà anh rất thích.

 

Lãnh đạo Công an tỉnh thăm, tặng quà gia đình liệt sỹ Lường Phát Chiêm.

Mỗi khi nhắc đến anh, chị Hiếu vẫn không khỏi nghẹn ngào, xúc động: Sau 6 năm tìm hiểu, đến năm 2012, tôi và anh Chiêm nên duyên vợ chồng. Cuối năm 2012, cậu con trai Lường Quốc Bảo chào đời trong niềm vui khôn xiết của hai vợ chồng. Giờ là tháng 7, đang mùa quả núc nác. Khi còn sống, anh Chiêm làm món nộm quả này rất ngon. Bữa cơm cuối cùng trước khi hy sinh, anh đã làm món nộm quả núc nác cho gia đình ăn, không ngờ đó lại là bữa cơm cuối cùng!.

Đồng chí Lường Phát Chiêm sinh ngày 16 tháng 6 năm 1982, tại bản Pán, xã Chiềng Ly, huyện Thuận Châu, mảnh đất giàu truyền thống cách mạng. Tốt nghiệp phổ thông, anh đi nghĩa vụ tại Công an tỉnh. Sau khi hết nghĩa vụ, anh tiếp tục được đi học, chuyển tiếp thành sĩ quan Công an nhân dân, công tác tại Phòng Cảnh sát cơ động (Công an tỉnh). Năm 2010, anh được bổ nhiệm chức vụ Trung đội trưởng Tiểu đoàn Cảnh sát cơ động, Phòng Cảnh sát cơ động (Công an tỉnh). Anh là người con rất hiếu thảo, người chồng sống tình cảm, biết chia sẻ công việc gia đình với vợ, và là người cha rất đỗi yêu thương con; sống chân thành với bạn bè, đồng nghiệp. Anh hy sinh trung tuần tháng 7 năm 2014, tại bản Thung Cuông, xã Vân Hồ (huyện Vân Hồ) khi cùng đồng đội phá vụ án ma túy lớn, thu giữ 108 bánh hêrôin. Đại úy, liệt sỹ Lường Phát Chiêm được đồng đội, gia đình, bà con trong bản đưa về an nghỉ nơi đất mẹ ở bản Pán, xã Chiềng Ly (Thuận Châu). Sự ra đi của anh đã để lại cho gia đình, người thân, đồng đội niềm tiếc thương vô hạn, khi vừa bước sang tuổi 33 được hơn 1 tháng. Độ tuổi tràn đầy nhiệt huyết với bao mong ước, dự định chưa thành...

Những khó khăn tưởng như không thể vượt qua, nhưng với sự quan tâm, động viên, chia sẻ cả tinh thần lẫn vật chất của cấp ủy, chính quyền địa phương, các đoàn thể chính trị, xã hội, ngành Công an đã giúp gia đình chị Tòng Thị Hiếu vượt qua nỗi đau, khó khăn khi thiếu vắng anh. Ghi nhận những công lao đóng góp của anh trong đấu tranh phòng, chống tội phạm ma túy, góp phần vào sự nghiệp xây dựng CNXH và bảo vệ Tổ quốc, Chủ tịch nước đã truy tặng Huân chương Chiến công hạng Nhất; Thủ tướng Chính phủ cấp Bằng “Tổ quốc ghi công” cho liệt sỹ, Đại úy Lường Phát Chiêm. Tháng 9 năm 2015, chị Tòng Thị Hiếu đã được tuyển dụng vào công tác trong lực lượng Công an nhân dân Sơn La tại Phòng Cảnh sát kinh tế (Công an tỉnh); con anh là cháu Lường Quốc Bảo được hưởng trợ cấp con liệt sỹ hằng tháng. Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy C47 đã lập sổ tiết kiệm, trao cho bố đẻ liệt sỹ 50 triệu đồng. Tháng 4/2017, ngôi nhà tình nghĩa dành cho vợ, con anh đã được khởi công xây dựng tại bản Nà Ban, xã Hát Lót (Mai Sơn).

Đã 3 năm trôi qua, chị Hiếu nén chịu đau thương mất mát, dồn mọi tình yêu thương chăm sóc cho con. Chị tâm sự: Tôi sẽ dạy bé Bảo để khi lớn lên, cháu nhận thức và tự hào về cha của mình, có ý thức tự giác học tập, rèn luyện, phấn đấu xứng đáng với sự quan tâm, chăm sóc mọi người đã dành cho cháu.

Sự hy sinh dũng cảm của liệt sỹ Lường Phát Chiêm là tấm gương sáng để các thế hệ cán bộ, chiến sỹ Công an Sơn La học tập, noi theo; là nguồn động viên, khích lệ cán bộ, chiến sỹ trong đấu tranh, phòng, chống tội phạm, bảo vệ sự bình yên, hạnh phúc cho nhân dân. Nhớ về anh, quê hương vẫn gọi tên người con trung hiếu. Tháng 7 về, lại thêm nhớ về anh! 

Minh Thu
BÌNH LUẬN

Bạn còn 500/500 ký tự

Bạn vui lòng nhập từ 5 ký tự trở lên !!!

Tin mới