Một thoáng Vân Hồ

Về thăm lại đất Vân Hồ

Cuối thu nắng nhẹ sương mù chưa lên

Rừng thông say ngủ vờ quên

Lung linh tia nắng đan viền cỏ xanh

Chanh dây lúc lỉu trên cành

Trà non căng nhựa búp nhành như chông

Ai về lòng cũng bâng khuâng

Giữa rừng thác nước trắng tuôn mơ màng

Ngàn cây đứng giữ Tạt Nàng

Suối ngàn róc rách bậc thang đủ đầy

Lúa vàng trĩu nặng nghiêng cây

Tiếng cười no ấm dựng xây bản làng

Quê mình vươn thế rõ ràng

Hồ Mây thức giấc căng tràn nhựa xuân.

Nguyễn Thái Hà (Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy)

BÌNH LUẬN

Bạn còn 500/500 ký tự

Bạn vui lòng nhập từ 5 ký tự trở lên !!!

Tin mới