Man Utd lạc lối với trận hòa thứ 3 liên tiếp

Khi đội bóng của Jose Mourinho tưởng chừng đã tiến sát đến chiến thắng tại Goodison Park, mọi thứ lại bất ngờ sụp đổ. Trận hòa Everton rạng sáng 5/12 đã là trận hòa thứ 3 liên tiếp của Quỷ đỏ thành Manchester tại Premier League, một kết quả khiến họ hoàn toàn vô vọng trước cuộc đua vô địch.

Fellaini (áo đỏ) mắc sai lầm ngay sau khi vào sân khiến Man Utd mất điểm. 

Tại Merseyside, Man Utd đã không thể chơi tấn công tổng lực trước một Everton đoàn kết và đá khôn ngoan. Suốt cả hiệp 1, đội khách không có bất cứ điểm nhấn nào đáng kể trong việc tiếp cận khung thành đối phương. Trong khi đó, ở một thế trận phản công chủ động, đội chủ sân Goodison Park cũng chơi khá chậm và không đẩy cao đội hình.

Trong bối cảnh trận đấu đi vào bế tắc với hàng loạt những tình huống tranh chấp ở giữa sân, Man Utd lại bất ngờ có bàn thắng ở phút 42. Từ đường chuyền thông minh của Anthony Martial, Zlatan Ibrahimovic thực hiện cú lốp bóng điệu nghệ qua đầu thủ môn Stekelenburg. Trái bóng đập cả xà ngang lẫn cột dọc trước khi đi vào lưới trống, tạo ra lợi thế không nhỏ về tinh thần cho M.U.

Kể từ lúc này, tình hình lại thay đổi khi Everton mới là đội phải dồn lên tìm bàn thắng. Đội quân của Ronald Koeman cầm bóng rất nhiều và triển khai tấn công từ mọi hướng. Trong cả hiệp 2, Man Utd hầu như chỉ phòng ngự và chớp cơ hội phản đòn từ tốc độ của Martial cùng kinh nghiệm của Ibra. Công bằng mà nói, đội khách đã chơi không tồi khi buộc phải thu mình trước lối đá khoa học của đối phương. Everton dù đẩy đội hình khá cao nhưng cũng không mấy khi uy hiếp trực diện được khung thành David De Gea. Nếu may mắn hơn, thậm chí M.U còn có thể ghi thêm bàn thắng khi Ander Herrera một lần đưa bóng chạm đúng xà ngang.

Khi trận đấu đi về những phút cuối, sự bế tắc của Everton càng khiến cho Man Utd có cơ sở để hy vọng vào chiến thắng. Phút 85, Mourinho quyết định tăng cường chất thép cho hàng tiền vệ khi rút Henrik Mkhitaryan ra sân và thay bằng Marouane Fellaini. Thật trớ trêu, quyết định điều chỉnh tưởng chừng rất hợp lý này lại mang tới tai họa cho đội khách. Chỉ 3 phút sau khi vào sân, ở pha chạm bóng đầu tiên, Fellaini đã truy cản trái phép Gana Gueye trong vòng 16m50. Không bỏ lỡ cơ hội trên chấm phạt đền, Leighton Baines lạnh lùng cân bằng tỷ số bằng cú dứt điểm quyết đoán.

Khoảng thời gian ít ỏi còn lại không thể giúp Man Utd thay đổi được tình thế. Để hòa trận thứ 3 liên tiếp tại giải Ngoại hạng, thầy trò Mourinho đã để đội dẫn đầu, Chelsea bỏ xa tới 13 điểm trên bảng xếp hạng. M.U lúc này cũng đã cách top 4 đến 9 điểm, một khoảng cách rất khó để san bằng. Có vẻ như những phút cuối trận đang là nỗi ám ảnh của “Người đặc biệt” ở mùa giải năm nay, một điểm yếu chết người khiến họ liên tục mất điểm một cách đáng tiếc. Sau 14 trận, thống kê cho thấy Quỷ đỏ đã mất đến 7 điểm ở 10 phút cuối cùng. Chính điều này đã khiến họ hụt hơi hoàn toàn trong nỗ lực gia nhập cuộc đua về chức vô địch.

Cũng ở vòng 14 giải Ngoại hạng, trên sân Vitality, Bournemouth đã chơi một trận để đời khi tiếp đón Liverpool. Đội khách nhập cuộc tràn đầy khí thế và sớm dẫn trước 2-0 trong hiệp 1. Ngay cả khi Bournemouth rút ngắn khoảng cách tỷ số xuống còn 1-2, Emre Can cũng lập tức gia tăng cách biệt cho The Kop ở phút 64. Tuy nhiên, chỉ trong có 15 phút cuối cùng, lần lượt Ryan Fraser, Steve Cook và Nathan Ake ghi liền 3 bàn giúp đội chủ nhà lội ngược dòng thành công với chiến thắng 4-3. Để thua một cách khó hiểu ở vòng đấu này, Liverpool đã đánh mất vị trí thứ 2 vào tay Arsenal, đội đã thắng dễ dàng West Ham tới 5-1 ngay trên sân đối phương. Trước đó, Chelsea đã có chiến thắng 3-1 trước Manchester City để tiếp tục dẫn đầu Premier League với trận thắng thứ 8 liên tiếp./.

 

Theo ĐCSVN
BÌNH LUẬN

Bạn còn 500/500 ký tự

Bạn vui lòng nhập từ 5 ký tự trở lên !!!

Tin mới