Ký ức Tết

Ngọt ngào đưa tôi về ký ức tuổi thơ

Vướng chân bà lao xao ngày giáp Tết

Canh nồi bánh chưng hương bay không biết mệt

Tháng giêng âm thầm hoa đọng đỏ thời gian

 

Đường xuân xanh nảy lộc trên giàn

Ngào ngạt bâng khuâng thắm hương sắc má

Sương hay ngọc bước giao thừa xa lạ

Cây giật mình bật những trồi xanh

 

Tuổi thơ đi qua - thành kẻ du hành

Thời gian quay - thả xuân về với phố

Ta khờ khạo nên hóa thân vào nhớ

Mỗi Tết về ký ức thả hồn tôi.

Phùng Gia Viên

(Theo Tạp chí Suối Reo)

BÌNH LUẬN

Bạn còn 500/500 ký tự

Bạn vui lòng nhập từ 5 ký tự trở lên !!!

Tin mới