Thêm một trận đấu rất căng thẳng nữa dành cho Bồ Đào Nha, đội bóng chơi khá thất thường kể từ đầu mùa. Thắng Ba Lan với tỷ số 5-3 sau các loạt đá luân lưu trong trận đấu rạng sáng ngày 1/7, đội quân của Ronaldo đã vào tứ kết EURO 2016.
Bồ Đào Nha vào bán kết EURO 2016 sau các loạt đá luân lưu trong
trận đấu rạng sáng ngày 1/7.
Ở vòng bảng, Bồ Đào Nha hòa cả 3 trận trước khi thắng Croatia ở hiệp phụ ở vòng 1/8. Tại tứ kết, một lần nữa đại diện xứ Iberia lại mất 120 phút thi đấu bất phân thắng bại trước Ba Lan. Đây là một điều không thường xảy ra cho tới các vòng bán kết tại các kỳ EURO. Nó không chỉ phản ánh lối chơi không còn thiên về tấn công của người Bồ, mà còn cho thấy khoảng cách về chất lượng của bóng đá châu Âu đã ngày một thu hẹp.
Nhập cuộc đầy tự tin với phong cách tấn công quen thuộc, Ba Lan nhanh chóng chiếm lĩnh thế trận. Ngay từ phút thứ 2, nhận đường chuyền từ đồng đội bên cánh trái, sát thủ Robert Lewandowski có cú ra chân rất nhanh để mở tỷ số. Đội bóng có biệt danh “Đại bàng trắng” đã có khởi đầu không thể tốt hơn.
Tuy nhiên, Bồ Đào Nha cũng không dễ bỏ cuộc sau khi bị thủng lưới từ quá sớm. Phút 33, sau pha phối hợp ngoạn mục được khởi xướng từ Ronaldo, Renato Sanches san bằng cách biệt từ cú sút quyết đoán ngoài vòng cấm. Ở trận này, Sanches đã lập kỷ lục khi qua mặt chính Ronaldo để trở thành cầu thủ trẻ nhất của Bồ Đào Nha đá chính khi chưa tròn 19 tuổi.
Trong những phút còn lại, hàng loạt những nỗ lực từ cả 2 phía đều không mang tới khác biệt. Trong 30 phút hiệp phụ, cả Ba Lan và Bồ Đào Nha đều không dám mạo hiểm dâng cao tấn công. Những đường bóng qua lại rất nhiều ở các vị trí tranh chấp an toàn khiến trận đấu không có nhiều hấp dẫn. Cuối cùng, cả 2 đội đều phải chấp nhận bước vào những loạt luân lưu định mệnh.
Trong cả 3 loạt sút đầu tiên, tỷ số là 3-3. Ronaldo, Sanches và Moutinho bên phía Bồ Đào Nha đều dứt điểm thành công. Trong khi đó, những người đá penalty thành bàn cho Ba Lan là Lewandowski, Milik và Kamil Glik. Đến quả pen thứ 4, Nani sút thành công để rồi sự đen đủi gọi tên Blaszczykowski bên phía Ba Lan. Tại lượt sút cuối, người hùng của Bồ Đào Nha trong trận gặp Croatia, Ricardo Quaresma lạnh lùng kết thúc chuyến đi chinh phục EURO 2016 của đại diện Đông Âu.
Sau trận đấu, HLV Fernando Santos đã gọi các cầu thủ Bồ Đào Nha là những chiến binh thực thụ cho đến những phút cuối cùng. Chiến lược gia của đội bóng “Brazil châu Âu” cũng không tiếc lời khen tặng cho màn trình diễn của Renato Sanches. Với những cầu thủ trẻ như Sanches, Bồ Đào Nha hứa hẹn sẽ tiếp tục gây bất ngờ tại ngày hội bóng đá lớn nhất cựu lục địa.
Bạn còn 500/500 ký tự
Bạn vui lòng nhập từ 5 ký tự trở lên !!!