Gặp gỡ Tà Xùa

Nơi đây đặc sản Tà Xùa

Mây giăng mờ ảo biển trời nên thơ

Nơi này đẹp tựa cõi mơ

Xa xa núi thấp như bằng dưới chân

Nơi này sảng khoái tinh thần

Trong lành không khí, muôn phần thảnh thơi

Nơi đây có lộc của trời

Bát trà thơm ngọt níu lòng khách thăm

Nhịp khèn giữ khách dừng chân

Nồng cay men rượu say không muốn về

Đung đưa điệu múa đê mê

Xoay tròn áo váy hương trà cùng em.

Nguyễn Thái Hà (Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy)

BÌNH LUẬN

Bạn còn 500/500 ký tự

Bạn vui lòng nhập từ 5 ký tự trở lên !!!

Tin mới