Dortmund xuất sắc giành ngôi đầu bảng ngay trên sân Real

Trong thế buộc phải thắng để giành quyền đi tiếp với tư cách đội dẫn đầu bảng F, Real Madrid tỏ rõ sức mạnh vượt trội về lối chơi khi tiếp đón Borussia Dortmund vào rạng sáng 8/12. Tuy nhiên, đội bóng Đức mới là những người nở nụ cười cuối cùng khi bóng ngừng lăn.

Dortmund ăn mừng ngôi đầu bảng ngay trên sân Bernabeu.

Tấn công ngay từ những phút đầu, không ngừng nghỉ và duy trì sức ép liên tục, đó chính là thái độ thi đấu mà Real dành cho mọi đối thủ tại Bernabeu. Dortmund hiểu rõ điều đó và có vẻ đội khách cũng không có nhiều ý tưởng phá lối chơi của “kền kền trắng”. Áp lực rất lớn mà đại diện của Liga tạo ra khiến khung thành đội khách chao đảo liên tục trong hiệp 1. Hàng loạt các cơ hội dứt điểm đã được tạo ra, nhưng lần lượt Cristiano Ronaldo, Karim Benzema rồi James Rodriguez đều bỏ lỡ.

Trong cả hiệp thi đấu đầu tiên, chỉ 1 lần Real được ăn mừng bàn thắng và đó dường như là kết quả không mấy công bằng với họ. Sau một pha di chuyển khôn ngoan ở phút 28, Benzema nhận bóng từ Carvajal và dứt điểm ở cự ly gần hạ gục thủ thành Weidenfeller. Sau giờ nghỉ, kịch bản trận đấu vẫn không có gì thay đổi. Những nhà ĐKVĐ châu Âu vẫn đẩy đội hình lên rất cao, và Dortmund vẫn gồng mình chống đỡ những đợt hãm thành liên miên. Phút 53, sau khi đã bỏ lỡ ít nhất 2 cơ hội ngon ăn trước đó, Benzema có bàn thắng thứ 2. Từ pha lật bóng chính xác của James Rodriguez, tiền đạo người Pháp bật cao đánh đầu tung lưới Dortmund.

Kể từ lúc này, gió bất ngờ xoay chiều. Dường như hai bàn dẫn trước và một thế trận quá dễ thở đã khiến Real quên mất sự nguy hiểm của đại diện Bundesliga. Phút 61, Dortmund tung liên tiếp Marco Reus và Emre Mor vào sân. Ngay lập tức, sơ đồ 4-3-3 của Thomas Tuchel phát huy tác dụng ở những pha phản đòn tốc độ. Aubameyang thắp lên hy vọng cho đội khách từ cú đệm lòng dễ dàng trong vòng cấm ở phút 62. Đây là một pha dàn xếp rất biến hóa mang thương hiệu Dortmund. Bóng được luân chuyển chéo sân để Schmelzer phá bẫy việt vị kiến tạo cho Aubameyang lập công. Tính hiệu quả - đó là những gì Real không bằng được đối thủ.

Gần 30 phút cuối trận lại là những cơ hội trôi qua mũi giày gã khổng lồ thành Madrid. Ronaldo có một ngày thi đấu đen đủi khi đưa bóng chạm cột dọc ở pha đối mặt thủ môn, nỗ lực của Benzema bị hậu vệ đội khách cản phá ngay trên vạch vôi, còn Marcelo sút bóng vọt xà trước khung thành bỏ trống. Tấn công nhiều mà không ghi được bàn thắng, Real nhận cú “hồi mã thương” quyết định ở phút 89. Từ một pha phản công chớp nhoáng, nhạc trưởng Marco Reus lạnh lùng ấn định kết quả hòa 2-2 sau đường chuyền của Aubameyang. Kết quả này giúp đội bóng Đức tiếp tục dẫn đầu bảng F với 14 điểm, hơn Real 2 điểm sau tổng số 6 trận đã đấu.

Cũng ở lượt trận cuối cùng vòng bảng Champions League, trong khuôn khổ bảng E, chiến thắng 3-1 của Tottenham trước CSKA Moscow không còn nhiều ý nghĩa khi cục diễn đã an bài từ trước. Monaco đứng nhất bảng cùng đi tiếp với Bayer Leverkusen.

Tại bảng G, FC Porto có chiến thắng 5-0 trước Leicester để tự quyết định số phận của mình. Chiến tích này giúp đại diện Bồ Đào Nha chiếm vị trí thứ 2, đồng thời chính thức đẩy Koebenhavn xuống chơi tại Europa League.

Cuối cùng, tại bảng H, trận kịch chiến giữa Lyon và Sevilla đã diễn ra bất phân thắng bại trên đất Pháp. Kết quả hòa 0-0 đã giúp Sevilla đi tiếp với tư cách nhì bảng. Trong khi đó, vị trí dẫn đầu thuộc về Juventus, đội đã dễ dàng đánh bại Dinamo Zagreb 2-0 trên sân nhà.

Như vậy, sau 6 lượt trận ở vòng bảng, người ta đã xác định đủ được 16 đội sẽ đi tiếp vào vòng knock-out. 8 đội đầu bảng gồm: Arsenal, Napoli, Barcelona, Atletico Madrid, Monaco, Borussia Dortmund, Leicester và Juventus; 8 đội đứng thứ 2 là PSG, Benfica, Manchester City, Bayern Munich, Bayer Leverkusen, Real Madrid, FC Porto và Sevilla. Lễ bốc thăm vòng 1/8 Champions League mùa giải 2016/2017 sẽ diễn ra vào thứ Hai, 12/12 tại Tổng hành dinh của UEFA, Nyon, Thụy Sĩ./.

 

Theo ĐCSVN
BÌNH LUẬN

Bạn còn 500/500 ký tự

Bạn vui lòng nhập từ 5 ký tự trở lên !!!

Tin mới