Bức thư người lính biên phòng gửi con

Sau đợt tuần tra biên giới

Cha viết thư gửi con

Núi rừng mờ sương chìm vào giấc ngủ

Thức với con, tờ thư nặng tình cha.

Dẫu ngược, xuôi muôn dặm đường xa

Trong tim cha hình con luôn xao động

Nguồn vỗ về thêm tin yêu cuộc sống

Con bên cha trên mỗi bước hành quân.

Cha biết bây giờ đất nước phồn hoa

Nhà nhà bên nhau, người người đoàn tụ

Chăm chút, chở che... đầy đủ

Còn riêng con, ngóng ngày phép cha về.

Con hỏi nhiều câu cha đã trả lời đâu

Sao đất nước hòa bình cha còn đi chiến đấu?

Cha nói sắp về còn đi tuần đường biên rộng?

Con lớn lên có thấy bóng hình ông?

Con ơi!

Đất nước thanh bình nhưng vẫn còn kẻ xấu

Đồn biên cương là quê hương yêu dấu

Đồng đội cha luôn canh giữ đêm ngày.

Dẫu bé thơ, con giúp mẹ thay cha

Con giỏi, con ngoan là mẹ vui, mẹ khỏe

Đợi ngày mai cha về con nhé

Mái nhà ta đầy ắp tiếng cười.

Trần Nguyên Mỹ  (Sông Mã)

BÌNH LUẬN

Bạn còn 500/500 ký tự

Bạn vui lòng nhập từ 5 ký tự trở lên !!!

Tin mới