Barca đại thắng Deportivo, Messi lại lập thêm kỷ lục

Vòng 8 giải VĐQG Tây Ban Nha diễn ra rạng sáng ngày 16/10 chứng kiến những cơn mưa bàn thắng từ các đại gia của La Liga. Tuy nhiên, cái tên được nhắc tới nhiều nhất chính là Lionel Messi, ông Vua của những kỷ lục lại có thêm một dấu mốc đáng nhớ nữa trong màu áo Barcelona.

Lionel Messi trở thành cầu thủ ghi nhiều bàn thắng nhất trên sân nhà tại La Liga.

Tiếp đón Deportivo La Coruna trên sân nhà Nou Camp, Barca nhanh chóng khẳng định uy lực của mình trước sự chứng kiến của hơn 8 vạn khán giả Catalan. Ngay trong hiệp 1, cú đúp của Rafinha và pha lập công của Luis Suarez đã giúp gã khổng lồ của Liga vượt lên dẫn 3-0. Sang hiệp 2, nhận thấy đối thủ không còn sức phản kháng nào đáng kể, HLV Luis Enrique quyết định tung siêu sao Lionel Messi vào sân sau 1 tháng dưỡng thương. Chỉ cần đúng 3 phút có mặt tại Nou Camp, ngôi sao người Argentina đã sút tung lưới Deportivo ghi bàn thắng thứ 4 sau pha kiến tạo thông minh của Neymar.

Với pha ghi bàn ấn định chiến thắng 4-0 cho Barca, Messi đã chính thức vượt qua huyền thoại Telmo Zarra của Athletic Bilbao để trở thành cầu thủ ghi nhiều bàn thắng nhất trên sân nhà trong khuôn khổ La Liga. Trước đó, Zarra đã ghi được 179 bàn cho CLB xứ Basque, còn hiện tại, Messi đã có 180 bàn. Tới lúc này, số 10 của Barca đã đi vào lịch sử với tư cách chân sút vĩ đại nhất mọi thời đại ở Tây Ban Nha. Messi đã có tới 317 bàn thắng ở giải VĐQG, đó là còn chưa kể tới kỷ lục ghi nhiều bàn nhất trong một mùa giải (50 bàn ở mùa bóng 2011/2012).

Cũng trong khuôn khổ vòng đấu thứ 8 giải La Liga, Real Madrid đã chấm dứt chuỗi 4 trận hòa liên tiếp ở giải quốc nội cũng như tại Champions League khi tới làm khách trên sân Real Betis. Thêm một trận đấu nữa Dải thiên hà Real chơi quá thăng hoa với 6 bàn thắng ghi được tại sân Benito Villamarin. Isco lập một cú đúp giữa các bàn thắng của Raphael Varane, Karim Benzema, Marcelo và Cristiano Ronaldo. Đội chủ nhà có bàn danh dự duy nhất do công của Alvaro Cejudo.

Real Madrid gọi, Atletico Madrid cũng lập tức trả lời. Trên thánh địa Vicente Calderon, các học trò của Diego Simeone thậm chí còn có được 7 bàn thắng vào lưới Granada. Đội khách bất ngờ mở tỷ số trước ở phút thứ 18 do công của Isaac Cuenca. Tuy nhiên, bàn thắng đó đã trở thành nỗi kinh hoàng cho Granada khi họ khơi lên cơn giận dữ của đối thủ. Carrasco trở thành người hùng của Atletico với 1 cú hat-trick, Nicolas Gaitan ghi 2 bàn, trước khi Angel Correa và Tiago ấn định chiến thắng 7-1 cho CLB áo sọc đỏ-trắng.

Hiện tại, trên bảng xếp hạng Atletico Madrid vẫn đang xuất sắc dẫn đầu với 18 điểm sau 8 trận. Được cùng điểm số 18 là Real Madrid, nhưng “kền kền trắng” tạm xếp sau vì thua chỉ số phụ. Barca đang đứng thứ 4 với 16 điểm, nhưng cơ hội bứt phá của gã khổng lồ xứ Catalan vẫn còn nguyên vẹn. Theo đánh giá của giới chuyên môn, mùa giải năm nay vẫn sẽ tiếp tục là cuộc đua tay ba giữa Atletico – Real và Barca. Các ứng cử viên khác như Sevilla hay Villarreal vẫn không đủ lực để gây bất ngờ chứ chưa nói đến khả năng cạnh tranh ngôi vô địch./.

 

Theo ĐCSVN
BÌNH LUẬN

Bạn còn 500/500 ký tự

Bạn vui lòng nhập từ 5 ký tự trở lên !!!

Tin mới