Ấm áp ngày giao lưu văn nghệ, thể thao Sông Mã - Mường Ét

Vào công tác tại huyện Sông Mã những ngày tháng bảy, tôi may mắn được tham dự giao lưu văn nghệ, thể dục thể thao giữa huyện Sông Mã và huyện Mường Ét (tỉnh Hủa Phăn, nước CHDCND Lào). Cùng đoàn cán bộ huyện Sông Mã đón đoàn Bạn tại Cửa khẩu quốc tế Chiềng Khương, trong tôi dâng trào cảm xúc. Đúng 8 giờ, những chiếc xe màu trắng mang biển số nước Bạn đến cửa khẩu. Những cái bắt tay thật chặt, những nụ cười rạng rỡ, đúng là đón người thân về thăm nhà.

Thi đấu thể thao giữa huyện Sông Mã và huyện Mường Ét, tỉnh Hủa Phăn (nước CHDCND Lào). 

 

Sau khi hoàn tất các nghi thức ngoại giao, tất cả đoàn lên xe theo quốc lộ 4G trở về trung tâm huyện. Trong không khí thắm tình đoàn kết hữu nghị, hiểu biết và tin cậy lẫn nhau, các đồng chí lãnh đạo hai huyện đã thông tin cho nhau tình hình phát triển kinh tế - xã hội mỗi bên; những kết quả nổi bật trong quan hệ hợp tác giữa Sông Mã và Mường Ét; giới thiệu khái quát những sản phẩm hàng hóa đặc trưng của hai địa phương. Tiếp đó, các đồng chí lãnh đạo huyện Sông Mã và lãnh đạo, vận động viên, diễn viên huyện Mường Ét cùng đi thăm Phòng truyền thống của huyện Sông Mã, chụp ảnh lưu niệm, nghe giới thiệu những bức ảnh trưng bày về truyền thống cách mạng, tình đoàn kết hữu nghị đặc biệt giữa nhân dân hai nước Việt Nam - Lào. Chia sẻ với chúng tôi, đồng chí Vi Đức Thọ, Bí thư huyện ủy Sông Mã phấn khởi: Trong nhiều năm qua, Sông Mã và Mường Ét thường xuyên trao đổi, giao ban định kỳ thông báo tình hình của mỗi bên, cùng nhau tiếp tục phối hợp xây dựng tuyến biên giới ổn định, hòa bình, hữu nghị... Hai huyện tổ chức giao lưu văn nghệ, thể dục thể thao lần này là một trong những hoạt động thiết thực chào mừng kỷ niệm 55 năm Ngày thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Lào (5/9/1962 - 5/9/2017) và 40 năm Ngày ký kết Hiệp ước Hữu nghị, hợp tác Việt Nam - Lào (18/7/1977 - 18/7/2017).

Trong bữa cơm trưa thân mật, các đồng chí lãnh đạo và các cán bộ của huyện Sông Mã và Bạn ngồi xen kẽ để cùng nhau trao đổi, trò chuyện, tiếng cười, tiếng nói gần gũi, ấm áp, hiểu biết như người một nhà, cùng nâng ly chúc nhau, tất cả cùng đoàn kết, sa-ma-khi... 

14 giờ chiều, giao lưu thể thao bắt đầu diễn ra. Các VĐV của ta và Bạn đều nỗ lực hết mình thi đấu các môn đẩy gậy, kéo co. Không khí hết sức vui vẻ, sôi động, với tinh thần giao lưu đoàn kết. Hấp dẫn nhất vẫn là thi đấu bóng chuyền. Dù trời nắng, nóng nhưng VĐV hai bên đã thi đấu hết sức nhiệt tình, cống hiến những pha bóng hay, chiến thuật thi đấu đa dạng khiến đông đảo khán giả đến xem, cổ vũ, vỗ tay, ồ lên từng hồi.

Kết thúc giao lưu và thi đấu các môn thể thao, đồng chí Tông- ly - tênh, Tỉnh ủy viên, Bí thư, Chủ tịch huyện Mường Ét, phát biểu: Hai tỉnh Hủa Phăn - Sơn La nói chung, hai huyện Mường Ét - Sông Mã nói riêng vốn có truyền thống đoàn kết, hữu nghị láng giềng từ lâu, “hạt gạo cắn đôi, cọng rau bẻ nửa”, đồng cam cộng khổ, không rời xa nhau. Thời kỳ chiến tranh, quân đội và nhân dân hai nước, hai tỉnh, hai huyện kề vai sát cánh, cùng chung một chiến hào, cùng chiến đấu đánh đuổi kẻ thù chung. Sự hy sinh của cán bộ, chiến sỹ và nhân dân hai nước, hai tỉnh, hai huyện đã tô thắm thêm trang sử vẻ vang của hai dân tộc Việt Nam - Lào. Sự hợp tác toàn diện của chúng ta sẽ tiếp tục phát triển cả chiều rộng và chiều sâu. Minh chứng là công trình kênh mương hữu nghị được xây dựng từ năm 1978, cung cấp nước tưới cho hơn 100 ha ruộng của cụm 8 bản thuộc huyện Mường Ét và 15 ha ruộng của 2 bản thuộc xã Chiềng Khương, cùng rất nhiều công trình, cơ sở hạ tầng khác. Mối quan hệ hữu nghị, đoàn kết Việt Nam - Lào “Mãi mãi xanh tươi, đời đời bền vững”. Sa-ma-khi Phi-sệt!

Đêm xuống, buổi giao lưu văn nghệ như càng tưng bừng hơn. Hàng ngàn người dân Sông Mã cùng nhau đến xem và cổ vũ, chật kín sân Trung tâm Văn hóa huyện. Các tiết mục văn nghệ mang chủ đề ca ngợi Đảng, Bác Hồ kính yêu, lãnh tụ Xu-pha-nu-vông, Cay xỏn Phôm-vi-hẳn, tình đoàn kết hữu nghị Việt Nam - Lào nhận được những tràng pháo tay nồng nhiệt, cùng những tiếng hô vang Việt Nam - Lào Sa-ma-khi. Sau các tiết mục văn nghệ, đoàn đại biểu hai huyện Sông Mã - Mường Ét cùng cán bộ và nhân dân hòa quyện trong tiếng trống, múa lăm vông, cùng nắm tay nhau trong vòng xòe đoàn kết bên ánh lửa hồng, tất cả như tiếp thêm sức mạnh cho tình đoàn kết đặc biệt “Sáng như trăng rằm, thơm hơn bông hoa nào thơm nhất” và “mãi mãi xanh tươi, đời đời bền vững”...

Ngày hôm sau, chia tay Bạn tại Cửa khẩu quốc tế Chiềng Khương, những cái bắt tay bịn rịn, những vòng tay ôm lưu luyến và lời hẹn ngày gặp lại. Lời hát “Tình Việt - Lào anh em, mãi mãi không bao giờ phai” cứ ngân dài mãi.

 

Minh Tuấn
BÌNH LUẬN

Bạn còn 500/500 ký tự

Bạn vui lòng nhập từ 5 ký tự trở lên !!!

Tin mới